đường chân trời

Ta
Đi tìm đường chân trời
Cho cuộc đời vẫy gọi
Bởi
Đường chân trời không có
màu xanh
màu vàng
màu hư không
màu của ảo vọng
màu của nỗi nhỡ
Triền miên
Tìm
Chìm
để không bao giờ trở dậy
Gà vẫn gáy
Ánh bình minh
Người người trở dậy
Ta
Đi tìm đường chân trời
Để lãng đãng
Theo mây
Theo gió
Ngỡ một mùa vàng
Biển lộng
Thênh thang
Ta
Đi tìm đường chân trời
Trên đường đời
Trễ nải
Mãi mãi
Một mùa xuân

 

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

đường chân trời cũng như lá Diêu bông mới thích.

Nặc danh nói...

Tìm không bao giờ tới đích,thế mới đáng tìm cho bõ một cuộc chơi.

Nặc danh nói...

cái đẹp nhất là cái ta không nắm bắt được.

Nặc danh nói...

tìm chân trời cũng như đi tìm các hành tinh.

Nặc danh nói...

cái nhiều người thích ,đâu còn gọi là thích.

Nặc danh nói...

cái long lanh phải độc nhất trên cõi đời

Nặc danh nói...

Trăng hai cái,mặt trời có hai cái,thì đâu còn ai muốn ngắm trăng.

Nặc danh nói...

Cũng như lá Diêu bông mà có thật,thà ta ngồi ta ngắm bát canh cua.

Nặc danh nói...

tôi chỉ thích các đường cong cơ thể,còn chân trời ông cứ việc ông xơi.

Nặc danh nói...

chân trời không bằng chân dài ông ạ,vừa dễ kiếm đỡ tốn vải tốn quần.

Đăng nhận xét