Giơ tay hái trời sao ngàn ánh
Bay giữa đời cát bụi mù tung
Ai cho ta vay cả bầu trời
Bay theo gió, ngủ trong mây, cười với nắng
Trong xa tít một vùng biển lặng
Rong ruổi buồm tìm bến ở chân mây
Ai cho ta vay cả bầu trời
Mang đi giấu về chân trời lạ
Xây lên những toà lâu đài hùng vĩ
Thoả nói cười bên cánh thiên nga
Ai cho ta vay cả bầu trời
Ta sẽ vẽ lên trời đầy hoa cỏ
Những con sông, những khóm hồng ,phượng vĩ
Dạo trong vườn dưới những vì sao
Ai cho ta vay cả bầu trời
Để ta sống một cuộc đời bay bổng
9 nhận xét:
ông này đúng kiểuthơ gió lộng ,không động đất cũng phải động trời
ởitái đất chật người đông không thèm sống,lên với trời để có đất khai hoang.
trời rộng thế tha hồ ta bơi lội,đỡ chen nhau đỡ tai nạn giao thông.
biển chẵn, lẻ để lưu thông trên phố ,rồi sau này mỗi tuần một ngày ra.
ông này đúng con trời rồi mày ạ,ông ấy còn vác cả bầu trời đi chơi.
bon Tây nó còn bán mặt trăng đấy,mang trời đi chơi đâu có nhầm nhò.
thời đại khônmg gian phẳng lên trời dễ ợt ,nghĩ một cái là đã ở cung trăng.
chơi dưới đất vừa bẩn vừa nhếch nhác ,chơi trên trời gió mát trăng thanh.
chơi trên trời toàn với thần với thánh ,chơi dưới đất toàn quỷ và ma.
Đăng nhận xét