em là ai

Bừng hạ trắng mắt em bay trong gió
Nắng lang thang hoa cỏ chẳng dịu dàng
Mây lữ thứ mặt trời cao ẩn hiện
Một dáng gày bay trong gió trưa

Em là ai  hay vì sao mùa hạ
Trong muôn ngàn tinh tú vũ trụ bay
Em là ai một dáng gày hùng vĩ
Nhỏ li ti cát bụi dựng chân trời

Vũ trụ trắng trong muôn ngàn sắc ánh
Em vô ngần trong một kiếp mong manh
Giơ tay đón những màu xanh ảo ảnh
Trong cô hồn một vóc dáng bên tôi

Trời chợt tối bóng hoàng hôn lịm tắt
Miền yêu đương chìm trên bến sương mù
Trong hoang vắng thấy như là tất cả
Vủ trụ oà trong muôn ánh sao sa

       

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em là ai cũng nằm trong trời đất

Đăng nhận xét