nhìn trời nhớ ta

Nắng lên sóng biển bồi hồi
Gió lên đồng lúa rợp trời sóng reo
Cuối trời mây đứng cheo leo
Ta còn khuấy nước mái chèo bên sông
Ai đem rây nắng sợi hồng
Để cho nong kén tơ lòng nhả ra
Tình tang ơi chút tình ta
Ai mang đàn quạ qua nhà viếng thăm
Mồng một lại đến hôm rằm
Khói hương để lại mấy vòng cỏn con
Đứng cuối biển ngắm đầu non
Trời nông biển cạn ta còn chiêm bao

           

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Giữa đời em cứ chiêm bao,bao giờ em tỉnh anh vào đón em.

Nặc danh nói...

tình tang rồi tình sẽ tàn,em mà không chạy tan hoang cửa...nhà.

Nặc danh nói...

Nhìn trời lại nhớ tới ta em này giỏi thật tự ta ngắm mình.

Nặc danh nói...

Em xinh em đứng một mình,em mà có xấu em đừng đứng riêng.

Nặc danh nói...

ngắm trời ngắm đất làm gì,ngắm xe nó đậu ,ngắm người mời ăn.

Nặc danh nói...

ngắm người mặc váy,nữ trang,ngắm gì đồng lúa mây trời làm chi.

Nặc danh nói...

trời nông em cố lên trời hái mây.

Nặc danh nói...

biển cạn làm cái sân gôn,em mặc váy ngắn ta ngồi ngắm em.

Nặc danh nói...

muốn ngắm phải đeo kính râm,không thì toét mắt,nó đâm mù màu.

Đăng nhận xét