để không yêu nữa chết mất rồi
để cứ theo mây trời gió thổi
Nhịp đập tim tôi chẳng có hồi
Ai để hồn tôi ngoài thân tôi
Lãng đãng cả ngày chốn xa xôi
Về miền đất hứa nơi biển lộng
Trắng cả không gian một vùng trời
Ai để hồn tôi trong xác thân
Để nơi đây tôi đứng tần ngần
Ai hỡi ai ơi đừng có đuổi
Tôi ngồi nghe gió bóng mây trôi
Tôi sẽ rời thân sẽ đến ngày
Tìm vùng trời sống tiếp mồ côi
Trời có thương tôi, tôi là bạn
Cùng ngắm trăng sao ngó đất cười
9 nhận xét:
Ông ngắm người ,người lại ngó ông ,xem ông có mặc quần áo không.
Hồn ông chẳng chịu trong xác thân, nên ông luôn đứng thế trời trồng.
ông cứ lang thang như mây trắng ,bảo sao vợ ông nó ghét ông.
Thân xác tong teo vắng cái hồn ,trông ông có giống thằng nghiện không.
ông chắc là em trai Bùi Giáng,không hâm thì cũng lại điên thôi.
Tôi điên từ khi vẫn tồng ngồng,mặc quần áo rồi vẫn cứ điên.
điên để làm thơ cho người tỉnh,thơ mà luôn tỉnh thơ làm chi.
Tim ông đâu có đập theo hồi ,hết yêu là chết rồi ông ơi
Chết yêu nhưng xác tôi chưa chết,vẫn đập bên tôi nhịp mấy hồi.
Đăng nhận xét