đò chiều

Ru say men gió đường trời
Nắng mưa đêm gội biển đời thênh thang
Tình tang rắc chút bẽ bàng
Trăm niềm thương cảm rõ ràng là đây
Vay đời góc bể chân mây
Đâu là bờ bến tháng ngày lặng trôi
Tình trên mây nợ một đời
Còn ai rong ruổi tháng ngày bên ta
Sắc trời biển lộng chim sa
Đi trong miên mải vẫn là thời gian
Tình chan trong đống tro tàn
Âu rằng cũng
Một con đò chiều

              

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

vay đời góc bể chân mây,vay tôi một kiếp nợ đời cho ai.

Nặc danh nói...

vay rồi ông trả gấp 5,không nhận ông vẫn cứ nằm ở bên

Nặc danh nói...

vay đời ,đời cho vay thêm,cho ông một đống ông nằm ông ôm.

Nặc danh nói...

đường trời có lối về không,ông mà rong dạo bỏ đời nhà ông.

Nặc danh nói...

đường đấy mọi thứ đều bay,nên không tai nạn chẹt xe chẹt tàu.

Nặc danh nói...

không bay ông đứng lửng lơ,như là quả bóng ngẩn ngơ giữa trời

Nặc danh nói...

đêm về ông gội nắng mưa ,sáng ra ông lại phơi mưa nắng trời.

Nặc danh nói...

nhà ông có tính dở người,hết phơi lại gội coi trời bằng vung.

Nặc danh nói...

chơi toàn giở những kiểu khùng,hô mây chém gió gọi tên ông trời

Đăng nhận xét