yêu từ thuở..

Khi em lớn mùa thu còn trẻ dại
Khi em cười chưa có mùa xuân
Khi em hát trời kia chưa có nắng
Khi em yêu đông chưa biết lụi tàn

Em là sóng hay là mây lả lướt
Là chim trời hay giọt nắng trên cao
Là tia chớp hay ngàn sao vẫy gọi
Là niềm vui bay khắp chốn địa đàng

Không anh ơi em chỉ là hạt bụi
Bay cùng trời cùng đất với người yêu
Không anh ơi em chỉ là hạt cát
Thả cánh buồm theo con sóng hoan ca

     

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em là cát là bụi thì không chết ,còn là người em già lão tắc tử ngay.

Nặc danh nói...

là gì cũng phải chơi em ạ ,vì cuộc đời ngắn có mỗi tị ti.

Nặc danh nói...

Yêu say đắm ,em thật là lãng mạn,khác đám đông chỉ thích đồ vật thật nhiều.

Nặc danh nói...

bé khóc lắm .lớn phải cười bù chứ,khóc vơí cười phải cho chúng cân nhau.

Nặc danh nói...

Khóc rất dễ,biết cười mới là khó,nhiều người cười chỉ là há mồm thôi.

Nặc danh nói...

Em là gì thì cũng mặc kệ em ,anh chỉ là một cơn gió thoảng

Nặc danh nói...

khi em khóc là mặt trời trở dậy,khi em cười là trời có mưa rơi.

Đăng nhận xét