cành đêm

sầu tương tác
hồn thơ lạc đề
chiều nay gợi nhớ chiều xưa
quên phút chiêm bao mở cửa
nỗi niềm
hững hờ làn nước
tiệc tan
rụng phấn hương
bướm hoa phiêu diêu cợt nhả
sắc trời loang màu nhớ
chiều câm biển mộng giấc tang bồng
sóng vỗ
nhịp chèo trôi nổi

buông
tim trên gác tối
đêm chọn năm tháng tâm linh
cay đắng như mùa thu ngồi đợi
nẻo về
tình nơi đáy huyệt
ái ân vùng dậy níu chân người
mắt lửa
ưu tư đôi môi
xích lại gần nhau trong bóng tối
môi điên
dịu hiền bàn tay nhẹ
tim lạnh
cây lá xôn xao
cành ngũ sắc.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sắc trời loang màu nhớ
chiều câm biển mộng giấc tang bồng,choáng,hay!

Nặc danh nói...

mắt lửa
ưu tư đôi môi
xích lại gần nhau trong bóng tối,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

môi điên
dịu hiền bàn tay nhẹ
tim lạnh
cây lá xôn xao
cành ngũ sắc.gợi ,thích!

Đăng nhận xét