tiếng hát
kỷ niệm trở về
lưu luyến hàng mi sớm tối
mộng ra đi
cánh tay hiền dịu
ong bướm đa tình vun đắp một hành tinh
trái đất rữa tan
mặt trời nung xích đạo
có những giấc mơ lẻn về nơi quá khứ
chiêm bao đêm dài trở mộng tương lai
tiếng hát
nguyệt vọng đêm dài
sầu lên tiếng
bóng giai nhân lả lướt
núi non
nghiêng đầu hội ngộ
một phút nhìn nhau
vạn kiếp bâng khuâng
giọt lệ hoa niên
cung đàn mắt u huyền
những giọt máu chờ chồi non nhiệt đới
khi say
tất cả dựng hình hài
khi ngã xuống rưng rưng đời sương lệ
cung đàn hoài vọng
tình trao duyên
3 nhận xét:
ong bướm đa tình vun đắp một hành tinh,hay,mới lạ!
trái đất rữa tan
mặt trời nung xích đạo
có những giấc mơ lẻn về nơi quá khứ
chiêm bao đêm dài trở mộng tương lai,siêu thực ,hay!
giọt lệ hoa niên
cung đàn mắt u huyền
những giọt máu chờ chồi non nhiệt đới,choáng ,hãi!
Đăng nhận xét