giật mình

trời đang nắng bỗng tối sầm trước mặt
cây giật mình lá đổ gió xôn xao
chim bay vút cánh đồng tung sóng vỗ
chớp đàng đông cơn gió giật đàng tây

trong làng xóm nóc nhà bay phấp phới
gió xoay vòng làm dạt những bụi tre
lũ gà lợn chạy lên đồng hớt hải
người gọi nhau nghe giục giã tiếng gào

ngoài bến nước sông xuôi con sóng cả
mưa lao mình qua những cánh buồm nâu
tiếng sóng vỗ gập ghềnh cho nghiêng ngả
trận cuồng phong dồn dập tiếng gió gào

ai chọc ngoái cho kinh thiên động địa
để ông trời phật ý nổi cơn điên

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lũ gà lợn chạy lên đồng hớt hải
người gọi nhau nghe giục giã tiếng gào
hãi,thích!

Nặc danh nói...

tiếng sóng vỗ gập ghềnh cho nghiêng ngả
trận cuồng phong dồn dập tiếng gió gào,thích!

Đăng nhận xét