dòng đời phiêu lãng
lá vàng rung chuyển nắng thu
bóng mặt trời mây phủ
đêm cô lẻ
ngả đời phân rẽ
giấc mơ từ thuở hồng hoang
ánh sáng cuối đường
hoa hồng nở
chơi vơi mùa thu quạnh vắng
đong đưa nỗi buồn
hồn thơ rụng
sương trên vai
bâng khuâng nhành mây sương khói
nỗi nhớ thật dài
năm tháng vui trở lại
mùa hạ chết
mưa buồn tháng bảy
chiều huyền hoặc
nửa thần giao
một thoáng hồng nhan trao ngọn gió
vòng lưng ong
thạch động mời chào
má ửng hồng nuôi mộng
bướm rung
nắng chờ bình minh vỗ.
3 nhận xét:
chơi vơi mùa thu quạnh vắng
đong đưa nỗi buồn
hồn thơ rụng,choáng,hay!
bâng khuâng nhành mây sương khói,tuyệt ,hãi!
chiều huyền hoặc
nửa thần giao
một thoáng hồng nhan trao ngọn gió,hay,lạ!
Đăng nhận xét