một thoáng môi hờn
tuổi hai mươi mộng tràn mi mắt đợi
xa xôi trăng gió
đêm ngàn sao
cầm tay hỏi mộng buồn hay tủi
giấc mơ trên môi
ánh mắt lặng nhìn không nói
thở dài
chớm bước sầu thương
chênh chao suy nghĩ
nuôi lòng vấn vương
cặp mắt thu
đôi má mùa xuân
tình dạo bước lúc cơn mưa vừa tạnh
bàn tay in dấu
khăng khít một kiếp người
hồn hoa cỏ
trăng viễn xứ canh thâu
tình giục giã cửa trang đài mở rộng
thu thủy
nhan sắc đợi chờ
hồ biển rưng rưng làn mây lệ
tình xưa
mấy luống xanh bờ
hồn kỷ niệm
2 nhận xét:
cặp mắt thu
đôi má mùa xuân
tình dạo bước lúc cơn mưa vừa tạnh,đẹp ,lãng!
thu thủy
nhan sắc đợi chờ
hồ biển rưng rưng làn mây lệ,đẹp ,lạ!
Đăng nhận xét