lang bạt

trăng lên đầu phố vắng
thả sầu trên con thuyền mây đưa
khói thuốc xanh
đốt ngọn lửa hồng
lòng giữ nguyên hoa bình minh nở
gần nhau không hẹn
đôi bóng phù du
rủ bướm chim theo vào giấc ngủ
đêm mùa thu
không dưng mà nhớ
giấc mộng hững hờ
cửa phòng bỏ ngỏ
nhìn cuộc đời tim hạnh ngộ
yêu ai?

nụ cười đơn sơ
bạn với tôi đứng bên hồ
chập chùng cơn gió thổi
hồn viễn xứ
suy nghĩ hương bay
xuân đến giấc mơ đầy thiếu nữ
mộng cung đàn
giấc ngàn xưa nằm ngủ
trái đất xoay vần
dòng nhạc pha lê
ôi nắng thủy tinh sao mùa hạ
đâu về
lạc vào tục phố
nhịp bước giang hồ
cánh tay đàn bà vũng lệ
quán trọ là nhà
tiếc thương gì đã mất
chuyện huyền vi
thắp hương nấm mộ.

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nụ cười đơn sơ,thích!

Nặc danh nói...

xuân đến giấc mơ đầy thiếu nữ,thích!

Nặc danh nói...

nhịp bước giang hồ
cánh tay đàn bà vũng lệ,choáng,hay!

Đăng nhận xét