lênh đênh

gió
vắt ngang trời hoang vu
hương mùa thu
đường vào rừng thơ suối trắng
tóc vương bờ cỏ hoang
gió bay nỗi buồn thảng thốt
ai đưa tay vén mây
ai rải tia nắng mặt trời
ai quạt trời bão nổi
mùa thu sám hối
mây trôi
dòng sông chảy qua tim dâng lệ
tiếng em cười
giấc mộng hoang
gió buồn
cõi êm đềm năm tháng

có ai ngồi trên cao hiên cửa
tiên nữ đến trong mơ
ảo ảnh chập chờn trong sáng
ríu rít chim lay mộng
rừng hoang vang tiếng em cười
chợt thức giấc bình minh ngoài cửa
nhạc đón xuân sang
chơi vơi giấc mộng muộn màng
lấp lánh một vì sao
áng thơ chạng vạng
mưa nắng lênh đênh

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió
vắt ngang trời hoang vu,hay,lạ!

Nặc danh nói...

mùa thu sám hối
mây trôi
dòng sông chảy qua tim dâng lệ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

áng thơ chạng vạng
mưa nắng lênh đênh.lạ ,thích!

Đăng nhận xét