diệu kỳ đêm đỏ đen
trái tim đi lạc thì thầm
nghe đêm dội nắng
ngày bên mưa rào
mấy câu lục bát lao xao
mở cửa hồn lạnh chạy ào ra sân
mây vương vấn
trời hiu hiu gió
vu vơ ghép mộng vần thơ
đưa tay đón tháng năm qua cửa
sửa lại nhịp buồn
gõ mõ nhớ thương
nghe mưa gió trầm ngâm thờ thẫn
mong manh bóng hình
chờ áng thơ tình trôi chảy
mưa đêm
nhuốm phù sa nhạt giấc mơ
thôi thì trời mỏng
lênh đênh..
mặc nắng
2 nhận xét:
vu vơ ghép mộng vần thơ
đưa tay đón tháng năm qua cửa,tuyệt ,khoái!
sửa lại nhịp buồn
gõ mõ nhớ thương
nghe mưa gió trầm ngâm thờ thẫn,hay,vãi!
Đăng nhận xét