nhớ quê

thu vàng chiều mong đợi
nỗi nhớ ai khôn cùng
giọt buồn cà phê đắng
gió chờ mây trên cao

nao nao dòng nước lặng
vô định chiều cô hồn
phiêu diêu đời lẻ bóng
lam chiều phủ hoàng hôn

níu áo người một thuở
cho thời gian ngừng trôi
thu qua đông lại tới
ngả nghiêng say men đời

nhớ nhung còn ở lại
chiếc lá buồn thiết tha
giọt mưa thu rũ tóc
đẹp lạnh lẽo hoang xa

nắng phai tàn ái ngại
níu yêu thương quê nhà

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

phiêu diêu đời lẻ bóng
lam chiều phủ hoàng hôn
hay,thích!

Nặc danh nói...

níu áo người một thuở
cho thời gian ngừng trôi,tuyệt hay!

Nặc danh nói...

giọt mưa thu rũ tóc
đẹp lạnh lẽo hoang xa,gợi ,thích!

Đăng nhận xét