qua đường

mong manh
đêm ngây thơ
đìu hiu nỗi nhớ
vần điệu nở hoa
nguôi ngoai gỗ đá sầu
làn mây xanh
cuộc đời nhạt môi lệ
bóng tối,hoàng hôn quyến rũ
khóc làm chi
sầu thêm cao tuổi
mênh mang giọt thu buồn

bên em
dâng bàn tay năm tháng
những nẻo đường trên vai
những ngôn từ đáy huyệt
đắp giấc muộn màng
giữ lại hồn trinh bạch
suối lệ khô
mắt môi thiếu lửa
ưu tư còn sót trên tay
bước chân người cổ đại
buông mây
gỡ làn tóc rối
tháng năm thừa
lăn lóc bước chân
đảo ngàn phương
giấc mộng ngả.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mênh mang giọt thu buồn,thích!

Nặc danh nói...

ưu tư còn sót trên tay
bước chân người cổ đại,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

lăn lóc bước chân,thích!

Đăng nhận xét