tuyết lạnh

hoa trắng
nấm mồ xanh
bạc tình trời đất
khói sương mơ hồ
mây xám bãi tha ma
dế giun khóc gió hờn nức nở
không gian gờn gợn chiều rơi
sắc vàng úa
quen tai
đời hoa cỏ
mắt mòn
khói hương bay
hồn lạnh
hương cúc mong manh tà áo lụa
tương tư
hoa rụng ngập đường

rượu cũ
Hoàng Hoa vị đắng
hương bay nhạt đôi môi
bàng bạc đêm sương khói
phên thưa lọt gió buồn
bơ vơ chăn gối
tuyết phủ chiêm bao
trăng tàn gợi nhớ xa xôi
nguyệt đọng vòng tay
cúc tả tơi
hoàng hậu,hồ ly người không hiện
trăng rơi khung cửa cánh rã rời
đêm trắng
sầu vút bay

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn lạnh
hương cúc mong manh tà áo lụa,hay,thích!

Nặc danh nói...

phên thưa lọt gió buồn
bơ vơ chăn gối,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trăng rơi khung cửa cánh rã rời
đêm trắng
sầu vút bay,tuyệt!

Đăng nhận xét