tôi đi tìm trên phố
gió bên đường thi vị đêm xuân
chút hương
cung bóng dặm đường
niềm khao khát giục con tim bừng dậy
rồi đây
trên những lối đi
ai nắm tay ai vượt qua lầy lội
ảo tưởng lên cơn
cung đàn viễn xứ
thâu đêm đưa tiễn tiếng ai cười
giấc muộn màng bùi ngùi mong manh lệ
vời vợi
sương mù mây khói
thăm thẳm đêm ngàn một tiếng em
sao rụng
tóc dạ hương
cỏ xanh biếc mùi hương sa đọa
năm ngón tay gợi nét chân mày
trăng hôn vấng trán mộng
bàn tay buồn đưa tiễn
em khóc cho mối tình lận đận năm xưa
kéo dài ước mơ
duyên số mong manh một thuở
thân ái cùng anh tưởng nhớ
bàng bạc nẻo luân hồi
lệ trôi
sầu rủ tóc
lạc trên đường thiên cổ.
3 nhận xét:
thâu đêm đưa tiễn tiếng ai cười
giấc muộn màng bùi ngùi mong manh lệ,choáng,mong manh lệ!
năm ngón tay gợi nét chân mày
trăng hôn vấng trán mộng,choáng ,thích!
bàng bạc nẻo luân hồi
lệ trôi
sầu rủ tóc,choáng ,hay!
Đăng nhận xét