vết nhớ

mắt xanh hoang dại
thăm thẳm môi chờ
phấn son hạnh ngộ
thắm nồng ý thơ

nửa đời hoa phấn
nửa vòng tay mê
cuộc tình trễ nải
người trông ai về

dáng vùi nét ngọc
mùa thu vụng về
giữ lòng trinh bạch
nuôi hồn sông thê

dâng lửa nguyện cầu
khói sương hương tỏa
hóa thân nét chữ
cuồng si hạn kỳ

bốn bề gió nổi
giấc mơ thiên đường
ngàn trùng tăm tối
đêm về nguyệt trôi

kinh thành thức tỉnh
giọt buồn cô đơn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thăm thẳm môi chờ,choáng,hay!

Nặc danh nói...

dáng vùi nét ngọc
mùa thu vụng về,hay,thích!

Nặc danh nói...

kinh thành thức tỉnh
ngọt buồn cô đơn,thích,hay!

Đăng nhận xét