chuyển mình thế kỷ

chim bay
mỏng mảnh mùa thu trong gió
bông hoa rừng
chín khúc mưa lầy lội
máu và hoa
trái tim cho tất cả
chuyến tàu sang xuân
buồn thương hóa đá
xanh không tưởng
thế kỷ chuyển mình
hồn say vui ngỡ xuân thêm lá
vết thương
nửa đời còn nhức
xé thơ lanh lảnh cười
xếp vào trang sách
thần thoại nhầm trang
gã lái đò làm thơ số học
yêu chưa kịp
trái tim xiêu chưa hề đứng vững
 cuối chân trời
mỏng manh tơ đứt
mọi sắc  màu ngả nghiêng
ý tưởng phi thường vượt đêm trần tục
lửa thiêng
đoạn trường ánh sáng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét