mang thầm em ra khơi

vòng số phận
nắng cạn mùa hè
oan nghiệt lăn cơn mưa
tuổi thơ lạnh lùng khiếp sợ
xa nhau một nửa
hồn lẩn khuất cung mơ
gió xuân thoáng mỉm cười hiu nhẹ
đời hỏi
mắt thời gian biển nắng
đêm dựng hồn xanh cuồn cuộn phơi bày
âm binh khóc thăng trầm giọt lệ
đảo
viếng thăm hoa cỏ gió
vô biên chiều sóng động
thế giới ngàn năm bóng chiều tà
một cánh buồm
cơn cuồng phong hờn tủi
mang thầm em ra khơi
ngày trong vắt
máu xay từng hạt
khí lạnh hý vang lừng
bánh xe lăn mặt trời lặn biển
mê tiếng khóc
chiều giật thót hoàng hôn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét