chân không cô quạnh
giấc thiên thu đoạn đành
thậm thượt sầu trăng vạn cổ
vỗ nhẹ chiều sa
khúc thiên hà nhịp sóng
biển mộng hao gầy chờ đợi
đàn vọng
lỗi bậc đóa xuân thì
mộng tàn viển vông cánh sóng
thậm thụt qua sông
thương tiếc đời thơ nhặt
bay qua đường phố vắng
trăng về trăm ngả ưu tư
bụi bay
hoài niệm bước xa người
ủ mộng nguồn vui nghịch ý
đôi dòng thơ ngang
nghiệp đời biển động
ngủ quyên năm tháng
trụ thiền trở giấc
gẫy nhịp
phơi thu trăng lỡ
những sợi tơ hoài vọng
đêm chắn ngang đường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét