Để mơ màng trong buổi chiều nay
Ai cất gió bay nơi con buồm rộng
Để ta buồn mây nắng không say
Đời cho ta làm chim trời vô định
Chẳng thương ai trốn kiếp đoạ đầyTrời cho ta làm mây nhành đầu gió
Vẫy tay cười tiễn gió về khơi
Ai để hoàng hôn rơi mất mặt trời
Trong bóng tối chim bay trời vô định
Mặt trời khóc trăng vàng như ngọc
Ngân hà sầu lững thững sao trôi
Ai để mặt trời chơi vơi trước bể
Bình minh tan bóng tối tràn về
Ai để trăng rơi trên rừng cạn
Vạn nỗi sầu gieo vạn tiếng mưa
9 nhận xét:
mặt trời của ông cứ như quả trứng ,lúc ở trong quần ,lúc lại đánh rơi.
mặt trời khóc như búp bê đamg khóc,đố nhà ông dỗ được mặt trời cười
mặt trời nhà ông cứ như gà đi ngủ,lúc ngóc lên như rùa Hoàn Kiếm thôi.
vỡ ịăt trời tôi mua bóng bay tôi thổi,các ông sẽ có mặt trời để chơi.
mặt trời nóng ,mặt trăng chơi mới mát ,lại còn được xem chị Hằng tắm sông.
các ông cứ giả ngây giả dại ,đập mặt trời rồi đập mặt đất chơi.
tôi chỉ thích mặt Quan Công đỏ rực ,Không đen xì như mặt Bao công thôi.
Mặt gì cũng không bằng mặt tiền nhà ngoài phố,không cho thuê ,mở hàng phở kiếm chút tiền
mặt gì cũng không bằng mặt mẹ đĩ ,lúc lên đồng nó hát cho chồng nghe.
Đăng nhận xét