Tiếng ngày va
Trở dậy muôn nơi
Tiếng chim rúc
Cãi nhau ồn ã
Tiếng thinh khôngBừng dậy mặt trời
Một buổi sáng
Trời không yên ả
Tiếng ve rền
Từng đợt sóng âm
Một buổi sáng
Xôn xao cành lá
Động đất trời
Sự sống nơi nơiNgười ra phố
Quán hàng ăn mở
Nhịp sống ngày
Mỗi sáng ngày ra
Đi trong gió
Sáng đi bên nắng
Rải phố phường
Bông nắng đang rơi
9 nhận xét:
Ông này chắc hàng ngày dậy muộn,nên hôm nay trở dậy cùng người
sáng nào chả như ong vỡ tổ ,có nằm thêm cũng có ngủ được đâu.
Tôi thích nhất nằm nghe âm thanh vỡ.Rất mơ màng và cũng rất phê.
Âm thanh vỡ lúc buổi trưa và đêm hay nhất,còn buổi sáng chẳng thấy thú vị gì.
Nghe gà gáy buổi trưa và đêm rao vặt đó là hai thứ tiếng tôi rất mê.
Tiếng ve hè là tôi ghét nhất ,thà đêm nghe tiếng dế tiếng giun.
ông ghét nó,tôi lại thích nó,hễ nghe nó tôi như thấy đám ma.
tôi tưởng tượng cảnh người ta chôn khóc,và người chết bật dậy đứng lên.
và người chết bước về nhà để sống,mắng mọi người sao lại làm đám ma.
Đăng nhận xét