Xuôi xuống thung rừng gió nhiễu nhương
Nấp trong bóng tối miền thương nhớ
Đi đến vô cùng dạ chẳng thơ
Ai giơ tay hái sầu mấy đụn
Trong như thạch nhũ bóng trăng tà
Ta bà chốn vui tình mấy ngả
Vui dồn chân bước nhịp giao thoa
Trời cho đau đớn vui trong nước
Suối chẳng đau lòng nước chảy ra
Đời như cánh én nâng tay nhẹ
Trong cõi vô cùng thắm thịt da
10 nhận xét:
Thơ ông mà đọc bố ai hiểu,cái kiểu ngu ngơ đến dại khờ
Cái kiểu thơ ông như tiếng Phạn,làm thơ kiểu đấy điếc cho xong.
Thơ phải như là nhac cổ điển ,ai cũng mơ màng trong suối trong.
bóng trăng hay bóng người ,khi đêm về hai ngả.
thơ tôi thích ẩn dụ ,nghĩ gì cũng đều hay.
Thơ sex thơ tình cứ giao thoa.
thơ thả ra như kiểu bắt gà,cho vào nồi luộc tái thịt da.
thơ vui ông vẽ tình nhiều ngả,trong lúc hoan ca giống chó gà.
thơ phải nhẹ như là hơi thở ,đọc cái thơ ông thở dốc ra.
thở dốc chưa xong thở hồng hộc ,tội thở thế này cái thơ ông.
Đăng nhận xét