cho em

Ai cho em một bầu trời
Để em mơ thả diều trong gió
Ai cho em một cuộc đời
Để em ôm nỗi sầu hờn tủi

Ai cho em và ai cho tôi
Đến và đi không lời hẹn trước
Để day dứt những tháng ngày đánh mất
Tôi nhớ em và em nhớ tôi

Ai cho em khoảng đời còn lại
Một cánh buồm trôi trên sông tôi
Ai cho em đồng hoang cỏ dại
Để tôi còn rong dạo cuộc chơi

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ai cho em tất cả mọi người ,để em còn đút họ vào túi.

Nặc danh nói...

Em giống tôi và tôi giống em ,nên chúng ta không thể yêu nhau được.

Nặc danh nói...

Muốn yêu nhau là không được giống,để con người bù đắp cho nhau.

Nặc danh nói...

Em giống tôi em chỉ là bạn để cùng nhau nói chuyện khơi khơi.

Nặc danh nói...

Tình yêu nó như một vòng tròn màd mỗi người chỉ nên là một nửa.

Nặc danh nói...

đồng em hoang và nhiều cỏ dại tôi tặng em thêm nhừng con bò.

Nặc danh nói...

Yêu chỉ đẹp khi đừng đòi sở hữu,lúc nào cần là mượn nhau thôi.

Nặc danh nói...

Có như thế mới tự do không trói buộc .lúc nào cần góp gạo thổi cơm chung.

Nặc danh nói...

Yêu như thế nhưng không vô trách nhiệm vẫn cùng nhau cùng giữ thuỷ chung.

Nặc danh nói...

Yêu như thế sẽ tôn trọng nhau hết cỡ,rồi giữ gìn vì sợ nó chạy đi.

Đăng nhận xét