Đến bến bờ một miền hoang vắng
Nơi gió cát nói chuyện thầm lặng
Nơi chân mây chẳng có tháng ngày
Miền xa vắng đất trời thuỳ mị
Tình êm đềm như một triền đê
Em vẫn đứng gió bay trong nắng
Cả không gian không chốn đường về
Rồi hai ta chơi trò con trẻ
Nghịch cát vầy xây những ước mơ
Lấy chiếc lá làm con thuyền nhỏ
Gửi theo dòng cho những bến mơ
9 nhận xét:
đừng có dắt em đi như thế,,cho em vào siêu thị đi anh.
con gái không thích điều mơ mộng ,cái gì cũng thành thóc ,thành tiền.
dắt đi chơi bụng em nó đói,sụt đường huyết bỏ đời nhà anh.
chơi phải có cái ăn ,cái mặc,ở phải có nhà lầu xe hơi.
đàn bà em có những 9 vía,mơ với mộng cái con khỉ tiều.
muốn mơ gì cũng phải có tham anh ạ ,chứ không mơ cái kiểu mơ chay.
mơ của anh nó là mơ hão,tốn ca lo ,tốn mỡ rất nhiều.
mơ kiểu của anh mơ vào rừng mơ bắt con tưởng bở.
mơ của em là phải có nhà và xe đi.
Đăng nhận xét