mênh mang

Mênh mang gió chẳng vội vàng
Mênh mang trời đất hai hàng phi lao
Mênh mang đồng lúa rì rào
Mênh mang cuối sóng cánh cò lượn chao
Mênh mang một dải mây cao
Mênh mang một khúc gió xao cánh diều
Mênh mang núi đứng cô liêu
Mênh mang nắng xuống bóng chiều đợi ai
Mênh mang đò dặt khoan thai
Mênh mang gà gáy vọng ngoài đầu thôn
Mênh mang lòng dạ nổi cồn
Mênh mang đưa nhẹ tâm hồn theo mây
Mênh mang em vẫn đứng đây
Mênh mang em vẫn ngày ngày chờ mong
Mênh mang vương sợi tơ lòng
Mênh mang một bóng thong dong buổi chiều

          

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mênh mang em cứ mênh mang .mênh mang đừng có tan hoang cửa nhà.

Đăng nhận xét