ngược đời

Ta tắt nắng để thấy trời dịu ngọt
Thả mây hồng lãng đãng một triền sông
Ta tắt gió để không còn giông bão
Thả niềm vui chạy khắp dưới vòm trời

Cùng trời đất ta xây hồn hoang tận
Gửi nỗi sầu trong giấc ủ chiêm bao
Cùng trời đất ta chất điều được mất
Đốt sáng lên ngọn lửa hoang đàng

Không có mất chỉ thấy đời có được
Được khổ đau,được mất mát giữa đời
Được hạnh phúc được có nhiều hệ lụi
Được giữa đời ô trọc kiếp đơn côi

Được nhiều lắm ta càng yêu cuộc sống
Được học nhiều được nếm những đắng cay
Được cái mất và được luôn cái được
Để yêu đời trong những đắm say

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét