người tôi yêu

Những con phố những dòng sông ồn ã
Rầm rập xe qua hai ngả đi về
Những con phố quán hè như cái chợ
Lúc tan tầm bầy kiến đỏ mưa ra

Trời gần tối phố càng thêm dữ dội
Trẻ tan trường người trong sở xông ra
Phố đang vắng bỗng rực hồng màu lửa
Thêm ve hè rền rĩ rót vang tai

Con phố đó cứ như là cái chợ
Lúc họp chợ lúc lại chợ tan
Rồi đêm đến nằm im như người chết
Để sáng mai bừng dậy ồn ào

Phố là thế đời phố đau muôn tuổi
Mọi người qua đạp lên phố hàng ngày
Thân mềm nhũn nhẫn nhục trong chịu đựng
Chẳng ai dừng chân vẫn bước vô tư

Tôi yêu phố như yêu người con gái
Kiếp đoạ đầy phố nhỏ người tôi yêu

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

hết yêu người ông lại sang yêu phố ,mai ông lại yêu cả bãi tha ma

Nặc danh nói...

yêu thì dễ ,làm tình mới là khó ,hỏi nhà ông làm tình phố kiểu gì.

Nặc danh nói...

tôi làm tình bằng cánh đi quét rác,rồi cho xe phun nước tôi chơi.

Nặc danh nói...

phố của ông thân toàn trong giãy giụa ,chắc chỉ còn mỗi da bọc xương.

Nặc danh nói...

ông yêu phố còn tôi lại yêu phở,thịt thật nhiều ,càng tái tôi càng phê.

Nặc danh nói...

phố sao lại bị vầy vò nhiều thế,chỉ đến đêm mới được ngủ một mình

Nặc danh nói...

ông không thương thằng khác nó sẽ thương,nên ông phải gào to dằn mặt

Nặc danh nói...

yêu gì chứ yêu phố hở toang hoác,yêu cái gì kín kín tí đi ông.

Nặc danh nói...

yêu người chết ông không cần giữ xác ,rủ cái hồn nó đi trông giăng.

Đăng nhận xét