Như ô cửa tàu hoả
Ai đi qua tình tôi
Như cánh bèo trôi nổi
Vì tôi người là gió
Chẳng có mẹ có nhà
Gió chỉ thích la cà
Lấy sự vui làm bạnĐời của một cơn gió
Đi tìm mây lang thang
Lúc đi chẳng vội vàng
Lúc về luôn bị muộn
Ai yêu được cơn gió
Hãy làm bạn với tôi
Đi khắp chốn cùng trời
Không gia đình nhà cửa
Đời của một cơn gió
Thoang thoảng khói hương bay
9 nhận xét:
ông này người là gió,không tên không mẹ cha.
Thế tên mới là phỗng,không họ của thế gian.
Gió nên không có dừng cuộc đời là rong ruổi.
Ai cần làn gió mát ,vào quạt rồi lại đi.
Ai thích mặc áo mỏng,gió thổi cho tung áo,
Gió trông hiền là thế ,sức mạnh cuốn phăng đời.
ông này người là gió ,chỉ hợp mây lang thang,
ông này mà làm tình ,là rơi mưa xuống đất.
ông này người là gió,không ai trói được ông.
Đăng nhận xét