Hãy nhảy xuống sông tắm trận mưa rào
Cái rét lột da nỗi đau cưa thịt
Xem thân mình có giá là baoĐừng chạy vòng quanh lượn vòng tổ ấm
Là chim ưng tung cánh đại bàng
Bay tít trời cao tìm nơi vực thẳm
Chao nghiêng mình sải cánh xem sao
Đừng chạy vòng quanh như ong và kiến
Đứng một mình đinh vị kiếp thân
Sẽ thấy trời cao dáng hiên ngang thẳng
Mặc nắng mưa rất đỗi tự hào
Đừng chạy vòng quanh vòng tròn mắt lệ
Từ buổi nào bên thửa hồng hoang
Đừng chạy vòng quanh đi trên đường thẳng
Chẳng va nhau tới đích cuộc đời
6 nhận xét:
chạy vòng quanh để ta thể dục,chạy đường thẳng về nhà làm sao.
chạy vòng quanh để vợ xem con vỗ,chạy đường thẳng mệt thì ai khen.
chạy càng đông để còn đua nhau chạy,chạy một mình chẳng thắng được cùng ai.
chạy làm gì chỉ quẩn quanh như gà chờ thóc,đợi vợ tung nắm thóc lầt xơi.
không chạy vòng quanh mà chạy vòng tròn,giống kiểu gà động kinh khi bị cúm.
chạy làm gì phải bay ông ạ ,lúc vợ vồ ta tót ở trên cao.
Đăng nhận xét