cơn mê

sông vàng
đồi gió hiu hiu
bụi cuốn mây xanh bãi cát hồng
chim cúi bên hồ
lòng lạnh vắng
cành rong gợn sóng đáy nước trong
chuông chùa ngân
cõi xưa vọng
nhọc hai miền tan tác chim bay
rộng vòng tay hồn rơi xác lá
gieo lệ thu rơi nắng hạ cầy

yêu tha thiết
chết dần như lá rụng
gặp chớm đông sang võng nắng ban ngày
chiều sương bạc đàn chim bay về tổ
có lá tre vàng trôi ngẩn ngơ
cặp mắt sáng
trăng xưa hò hẹn
nghìn năm quá khứ đón nhau về
nhu mì giấc mơ mở cửa
tay vịn số kiếp tiễn em đi
lòng dao cắt
biên thùy
cơn mê giật
lưng mềm óng ả điệu đơn sơ
tình cờ
gió quẫy

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

rộng vòng tay hồn rơi xác lá
gieo lệ thu rơi nắng hạ cầy,hãi,thích!

Nặc danh nói...

yêu tha thiết
chết dần như lá rụng,choáng,thương!

Nặc danh nói...

nhu mì giấc mơ mở cửa
tay vịn số kiếp tiễn em đi,hay,hãi!

Nặc danh nói...

gió quẫy,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét