thành phố mưa bay
vạn vật tựa pháo bông pháo sáng
khuất nẻo chân mây
con đường rong ruổi
nhớ thương không có bến bờ
phút oi nồng kéo dài vô tận
ngày xuôi
dòng nhạc ngắn
ưu phiền trên dốc ngủ yên
mặt trời hồng lăn cho đời trễ nải
chơi vơi
nắng nhạt nhòa
đong đưa năm tháng
giấc mộng treo đầu cành
những giọt sương chưa kịp hái
phím tơ
lênh đênh cùng năm tháng
rớt trên vai giấc mơ dài vô tận
nắng huyền vi
cửa lệ đong sầu
kiếp mọt.
3 nhận xét:
ưu phiền trên dốc ngủ yên
mặt trời hồng lăn cho đời trễ nải,lạ ,thích!
giấc mộng treo đầu cành
những giọt sương chưa kịp hái,tuyệt ,hay!
nắng huyền vi
cửa lệ đong sầu
kiếp mọt.
thích,choáng!
Đăng nhận xét