Có gì đâu mà mây phải lang thang
Có gì đâu mà em không chơi nữa
Chẳng còn ai để phải bẽ bàng
Em cứ sống cứ hồn nhiên như trời sáng
Cuộc đời này đâu có những vô biên
Em cứ sống cứ bình yên như hơi thở
Mọi oán hờn cũng rất đỗi tự nhiên
Mọi sự sống trời cho mọi sự sống
Những buồn vui do người tự nghĩ ra
Như sông núi như cây hoa lá cỏ
Vẫn yên vui sống dưới vòm trời
9 nhận xét:
Cái gì có cũng thấy thật đáng quý.Em sẽ thấy cuộc đời rất xanh tười.
đừng ao ước là thấy mình rất khổ,nếu có mơ chỉ 5 phút em ơi.
Nếu muốn sướng cứ nhìn nhiều cảnh khổ ,là thấy mình đã hạnh phúc biết bao.
Người hay khổ để lòng tham trỗi dậy ,rồi hay so sánh mình với mọi người.
Chẳng ai giống nên đừng nên so sánh,mỗi con người như một chiếc vân tay.
Tự thoả mãn với những gì đang có.Là thấy mình đang hạnh phúc biết bao.
Cái gì có coi như mình được hưởng,cái gì mất coi như nó không phải của mình.
Càng hiểu biết cuộc sống càng đơn giản.Càng ngu si thích của cải đầy mình.
Nghĩ đúng nhất thường là đơn giản nhất.Nghĩ phức tạp là tự ngườilàm khó thân.
Đăng nhận xét