khơi

Mưa
Mưa ở trong lòng
Mưa hoang phế
Sóng
Sóng ở trong lòng
Sóng thế nhân
Tình
Trôi mãi
Như con tàu trễ nải
Đời
Gói gọn
Những nẻo đường trôi
Ai
Tạo hoá
Đưa con thyền không bến
Lúc
Chơi vơi
Sóng phủ lấp
Cuộc đời
Giơ
Tay với
Thấy trời cao một sải
Đâu
Bến bờ
Chân biển
Mù khơi

 

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thơ ông này cứ chập chờn như sóng.đọc như ngồi trên sóng lắc lư.

Nặc danh nói...

thơ phá cách đẻ đọc cho tỉnh ngủ,cứ êm đềm vừa đọc vừa ngủ mê.

Nặc danh nói...

Thơ phá cách phải chơi trò lộn ngược.đọc cuối bài lên đầu bài cơ.

Nặc danh nói...

Mỗi một dòng chỉ được chơi một chữ.rồi chuyển sang chơi nửa chữ mới ghê.

Nặc danh nói...

Nếu không thìthơ phải để chỗ trống để người đọc tự điền vào thêm.

Nặc danh nói...

Hết nói xuôi rồi phải chơi nói ngược ,rồi cao hơn là phá cách loạn ngôn.

Nặc danh nói...

Là cho thơ phải không còn là thơ nữa,Kiểu như là thơ Vương thuỳ Điên,

Nặc danh nói...

Thơ phá cách phải không cnf nhận ra cách thế mới đạt đến đỉnh vô chiêu.

Nặc danh nói...

Thơ của ôngmới là thơ nói lắp.kiểu như là lấy đà nhảy cao.

Đăng nhận xét