phố mưa

Lãng đãng mưa bay xuân qua phố
Khói sương dìu dịu bóng xuân mờ
Cây như tắm mát tình trong trẻo
Con phố êm đềm sống như mơ

Người trong quán tối sầu vạn cổ
Ru giấc trong lòng ngủ trong thơ
Để cho suy nghĩ giọt sương đọng
Vương nỗi niềm ai bóng đương mờ

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bóng xuân mờ thì thay bóng ta,một rượu một bóng không đàn bà.

Nặc danh nói...

Bóng gì thì cũng là bong bóng,chọc mũi kim vào bóng vỡ tung.

Phỗng nói...

Bóng hồng thì sẽ nhiều cánh rụng,bóng đá thì để chúng đá nhau.

Nặc danh nói...

Bõng bay thì bị mông hơi nặng.

Nặc danh nói...

Bong bóng chỉ để trẻ chơi ngày

Nặc danh nói...

Sầu ông mới có sầu vạn cổ,sầu tôi triệu cổ hỏi ai hay.

Nặc danh nói...

Ru giấc trong lòng ngủ trong thơ.Làm thơ đến thế hâm nặng đấy.

Nặc danh nói...

Thơ mà đến thế bố ai hay.

Nặc danh nói...

Phố chẳng thấy mưa ,thấy lòng mưa.Mưa chơi kiểu đấy bố ai vừa

Đăng nhận xét