chín lênh đênh

đêm dài
giọt nhớ bâng khuâng
ngày tiếc
mảnh trăng gầy khuyết
cơn mưa hết
trơ trọi khoảng trời
tình lưu luyến
mùa trăng nào đợi
đốt lửa lên
suy nghĩ chẳng đi về
đêm hiu hắt thả lòng cơn mưa lá
thu đi ngang
gieo rắc mối tình nồng
trăng ngọn gió
dịu dàng hoa bên mộ

dịu dàng
mây đong bàn tay nhỏ
đường thu mang nắng trong mơ
ngày mai thu chết đời bỡ ngỡ
nắng vàng tơ vẫn kiếp dong người
bóng trăng bến nước
bướm hoa nhào lộn
con tim thêm nhớ mỗi lần thu sang
ước hẹn
lòng người nham nhở
lưu luyến rơi bên cạnh tháng năm khùng
chôn sâu dĩ vãng nhốt thêm vùng tưởng tượng
sống giữa đời có cũng như không
bong bóng
chập chờn bến nước
ảo ảnh long lanh
bọt xà phòng

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn mưa hết
trơ trọi khoảng trời
tình lưu luyến
mùa trăng nào đợi,thích!

Nặc danh nói...

trăng ngọn gió
dịu dàng hoa bên mộ,tuyệt!

Nặc danh nói...

ảo ảnh long lanh
bọt xà phòng
hài,thích!

Đăng nhận xét