rồi một ngày

say tình
vườn trăng gió mộng
hương thơm ngan ngát đi vào tim nhau
một thời
nắng mưa xuống núi
biển gần sông
đêm say hoài giấc mộng
suối mát
chảy dài mái tóc
hồn theo nắng ấm gọi mưa rào
nhạc thông reo rung từng hồi bỡ ngỡ
hơi thở
mềm như lá lúa
hoa mướp màu vàng tươi
gió tung bay theo bốn phương trời
chiếc thảm màu đẹp mùa ân ái

trăng nở
nụ tầm xuân hò hẹn
trong mơ
rừng nuôi lá tím hồng
nhìn cuộc đời bao la rộng thênh thang
nuôi cho lớn những nghĩ suy rồ dại
sợ hãi
biển dạt dào sóng vỗ
mây đen phủ kín bốn chân trời
tiếng sấm rầm rầm kinh thiên địa
nước lạnh
mặt trời sủy bọt mép
trăng sã cánh ta bà
người gào thét tìm đâu ra huyết lộ
địa đàng chết
thiên đàng mở cửa
người tị nạn cuộc đời
trái đất nứt ra như dưa bở
những mảnh rữa rã rời

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

say tình
vườn trăng gió mộng
hương thơm ngan ngát đi vào tim nhau,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

nước lạnh
mặt trời sủy bọt
trăng sã cánh ta bà
người gào thét tìm đâu ra huyết lộ,hãi,thích!

Đăng nhận xét