lưu bút

sôi nổi
trái tim yêu không mỏi
khắc tên em kỷ niệm trang hoàng
điên rồ
những nét yêu hiện đại
vui cho nhiều không một chút lung lay
lãng mạn
nuôi thêm dài ký ức
thương nhớ nhiều sầu vạm vỡ trên tay
điệp khúc
cưu mang tình can đảm
lá vẫn xanh đâu chớm nở thu vàng
khoảng trống
mù xa mưa gió lạnh
giấc miên man đâu có chút vội vàng

rồi một ngày
trả lại em con tim khóc
sầu giăng lối
tiễn nhau trong mưa bay
hành trang khổ lụy trăm điều
dư vị hết nồng nàn chôn chặt
sống cuối đời mang lũy thừa khổ đau
thôi thì
mồ côi cuộc sống
bình lặng tâm linh
tu sửa tính tránh xa vòng nhân quả
hồi hướng nghĩ suy
người tụng kinh sám hối
tiếng nấc cuối đời
mặc dòng nước trôi
lưu bút



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lãng mạn
nuôi thêm dài ký ức
thương nhớ nhiều sầu vạm vỡ trên tay,thích!

Nặc danh nói...

dư vị hết nồng nàn chôn chặt
sống cuối đời mang lũy thừa khổ đau,hãi,thích!

Đăng nhận xét