cuồng quay thế kỷ

thu già
lênh đênh trăng mặt nước
vòm cao dìu dặt
chiếc quạt thần mênh mông
đò cháy
chén vàng ai cất
lời ca gửi lạnh buồng thêu
hoa son phấn bùng lên rồi khép lại
yêu nàng
võ vàng năm tháng
gấm son nào nêm toạc đường thi
ngư phủ
ngược xuôi trường giang lộng
bức rèm nhung ngơ ngác trăng vàng
phong ba
còn giữ nguyên tà áo
vang lừng tiếng thép phượng xa xôi

ngày gặp gỡ
bàn tay vần điệu
sóng hiên ngang tình gói chặt khi nào
tim sầu gối lẻ đêm khơi dậy
tất bật sương khuya
thơ chuốc say
hàn gắn
bến nào mê tuần tự
bánh xe muôn dặm thả đường mê
lao đao sông núi mây cầu tự
trái đất cuồng quay nhịp nhiêu khê
bất ngờ mưa gió
trăng nổi những ưu phiền
người đi
giấc nào xuôi tay mộ
giật mình
non sông chuyển hướng
gió chao nghiêng

 




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa son phấn bùng lên rồi khép lại,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

phong ba
còn giữ nguyên tà áo
vang lừng tiếng thép phượng xa xôi,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

tim sầu gối lẻ đêm khơi dậy
tất bật sương khuya
thơ chuốc say,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lao đao sông núi mây cầu tự
trái đất cuồng quay nhịp nhiêu khê,thích,mê!

Nặc danh nói...

giật mình
non sông chuyển hướng
gió chao nghiêng
khoái!

Đăng nhận xét