chôn mặt trời

khép mặt
gió nhẹ êm tiếng sóng
tình nhân ơi ai dâng trọn trái tim đầy
hồn rạo rực tưởng như người bên cạnh
nhưng đêm về tràn đầy tiếng dế giun
bâng quơ
nụ hôn nồng hơi thở
làn mi khép nép đêm chua cay
thơ vốn đắm say hồn tưởng tượng
quên cả thời gian quên cả ngày
đời ảo
vọng tình yêu khuất núi
vũ trụ yêu kiều giấc ngủ say
ngọn gió
lũ hung nô cuồng bạo
nhịp thần linh đêm tối dập vay gầy

gặt bão
trời nào cao thêm tuổi
người yêu đời cười cợt trái tim rơi
sông tỏa sóng Ngân Hà ngàn sao gọi
hành trang đời muôn thuở giọt mưa rơi
giăng kín
những giấc yêu nồng ấm
kỷ niệm đi qua bóng tối tạt ngang nhà
mưa nắng địa cầu ai vui vẻ
nụ hôn vờ môi vẫn thắm tươi
thăm thẳm
tương lai ngày trước mặt
một kiếp đi rong bến nhật hồng
lãng đãng bốn mùa mây tứ phía
ai chôn mặt trời
đời nổi trôi








4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bâng quơ
nụ hôn nồng hơi thở
làn mi khép nép đêm chua cay
thơ vốn đắm say hồn tưởng tượng
quên cả thời gian quên cả ngày,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

ngọn gió
lũ hung nô cuồng bạo
nhịp thần linh đêm tối dập vay gầy
gợi,thích!

Nặc danh nói...

hành trang đời muôn thuở giọt mưa rơi,thích!

Nặc danh nói...

mưa nắng địa cầu ai vui vẻ
nụ hôn vờ môi vẫn thắm tươi,mê!

Đăng nhận xét