nhịp thở trời

nỗi niềm dạo bước
tình thoáng gặp
trái tim bao điều
ảo tưởng
ôm chặt bến cô liêu
ta muốn hỏi trăng xưa còn lưu luyến
nước trôi
sầu riêng buồn tủi
chủ nghĩa từ bi để mặc gió qua cầu
cho tất cả chôn sâu và nén chặt
mưa
tuổi xanh
nón che nghiêng mái tóc
nhọc con đường và nhọc cả ước mơ
giữa cuộc đời tìm khôn và tiếc dại

sân khấu
hơn một lần rực rỡ
những hệ lụy nổi trôi
những mất mát và đau thương tù tội
bấy nhiêu thôi
để người nhớ mãi
nhịp nhân quả vòng xoay
chiếc chong chóng cuộc đời quay tít
sống chậm
kéo chùng thời gian xuống
điểm đếm chiêm nghiệm nghĩ suy
điều chân lý luôn luôn là giản dị
dòng sông
đo đếm nhịp thời gian
những chứng nhân của trời đất
bồi lở đưa nôi
ngàn năm tựa gối
nhịp thở trời








3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhọc con đường và nhọc cả ước mơ
giữa cuộc đời tìm khôn và tiếc dại
hãi,thích!

Nặc danh nói...

sống chậm
kéo chùng thời gian xuống
điểm đếm chiêm nghiệm nghĩ suy
điều chân lý luôn luôn là giản dị,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

bồi lở đưa nôi
ngàn năm tựa gối
nhịp thở trời,mê!

Đăng nhận xét