gió qua ngày

thung lũng sầu
đôi mắt nâu trĩu nặng
một thuở bình minh hoa vàng nở tươi
mùa thu lá rơi nhẹ lên đầu
sau bức rèm hé nụ tình yêu gọi
mùa gió
xôn xao màu tuyết lạnh
cánh hoa vàng rực rỡ
thơm lừng vần thơ
nốt nhạc
lênh đênh biển sóng
tình bên nhau dệt khúc tơ lòng
yêu nhau
mãi mãi trời trao tặng
hoa vàng rải
lối thơm cỏ cây

gió đông
cơn mưa lạnh
lệ đêm rơi lã chã trong lòng
hơi thở bạc trái tim đau thắt
màu lam khói phủ lời thơ
gió khuya
khua lạnh nấm mồ
sương bay một dải đêm xa tít
biển xoáy đời nhau hương tỏa mây
quấn quện
hồn người luôn mộng tưởng
thoắt yêu
cửa bình minh chân trời
hoàng hôn xuống
tâm thức rơi trôi nổi
tình chết
giấc mơ nào phai

 





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu nhau
mãi mãi trời trao tặng
hoa vàng rải
lối thơm cỏ cây,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

gió khuya
khua lạnh nấm mồ
sương bay một dải đêm xa tít
biển xoáy đời nhau hương tỏa mây,lạ,yêu!

Đăng nhận xét