vũng ngày

yếu mềm
tiêu tan câu chữ
ngàn chua cay khổ lụi đa mang
trên mỗi nẻo đường thơ yêu mến
xóa nhòa ranh giới với thiên đàng
thức dậy
nụ cười không gian vỡ
bình minh đâu phải những ao tù
hạnh phúc đến nồng nàn nhịp thở
ngọt ngào như nắng ấm trên tay
không gian
người với người là bạn
thả linh hồn tinh tú dệt thơ
ai đã trót vương tình ai cười khóc
nhịp tim
tuổi bằng lăng
vượt trùng dương
mong trả ân tình người

bỗng dưng
thích cuộc đời xuôi ngược
xe bánh xoay vòng chuyển pháp luân
hứng khởi
vẽ cung trời mộng ước
chìm mộng yêu đương hồn cả cười
trăng treo
hạnh phúc như mềm lại
vuột bàn tay thả trôi tháng ngày
tịch liêu
từng hàng câu chữ
kẻ yêu đời cho mưa nắng xay
sông uốn khúc
linh hồn lung linh cảm
đẹp bàn tay đẹp cả chân mây
em ngọt ngào bình yên như hoa nắng
tôi ngỡ ngàng nhìn mộng mưa bay
vũng ngày
tháng năm chảy






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạnh phúc đến nồng nàn nhịp thở
ngọt ngào như nắng ấm trên tay,thích!

Nặc danh nói...

trăng treo
hạnh phúc như mềm lại,thích!

Nặc danh nói...

em ngọt ngào bình yên như hoa nắng
tôi ngỡ ngàng nhìn mộng mưa bay

Đăng nhận xét