một chút dịu dàng

thu trong
lạc loài mây trắng
khe khẽ nỗi niềm một khúc ru
phù du
hương cỏ niềm hoan lạc
mây chẳng thênh thang tóc rối bù
nắng mượt
nụ cài lên mái tóc
gió lùa gót nhẹ thuyền tặng thơ
mênh mang thương nhớ loài rong biển
giấc tặng san hô bụi phủ bờ
đăng trình
biển rập rờn sóng vỗ
rong ruổi giữa trời đời phù du

gõ cửa
sóng bồng bềnh hư ảo
một cõi mênh mông trắng giấc mơ
chân trời
đóa hoa hồng đang nở
mặt trận cuồng phong cơn mưa dông
tôi thích
làm thơ nằm dưới mộ
không gian tĩnh lặng lắm chiêm bao
đường vào miền nhớ đêm tình sử
tránh cuộc đời hay thích đổi trao
tí tách
nhạc thơ tim từng giọt
trầm ngâm
thu bàng bạc mơ màng
hờn dỗi
tiếng thơ trong im lặng
một chút dịu dàng giọt bờ vai
tim vỡ
đau lòng sỏi đá

   




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phù du
hương cỏ niềm hoan lạc
mây chẳng thênh thang tóc rối bù,hài,thích!

Nặc danh nói...

nắng mượt
nụ cài lên mái tóc,tuyệt,sáng tạo!

Nặc danh nói...

tôi thích
làm thơ nằm dưới mộ
không gian tĩnh lặng lắm chiêm bao,choáng,.hãi,thích!

Nặc danh nói...

đường vào miền nhớ đêm tình sử
tránh cuộc đời hay thích đổi trao,mến!

Đăng nhận xét