trời vào thu

trăng đến
côn trùng họa nhạc
vần thơ lơ lửng trên mây
cỏ hoa tươi cơn mưa không thấy
gói mộng
câu thề ngân cao giọng
ai ra đi không biết đường về
theo mưa gió giữa dòng đời lầy lội
biển nhớ
giữ chuyện cuộc đời
bàn chân bến nước vùng trời ngày xưa
trăm năm cổ kính ngói xô
mà tâm sao vẫn như là hôm qua
cánh đồng
giếng nước bóng đa
nhịp không gian tĩnh động ba bốn tình

tâm ngọc
tuổi hai mươi tinh khiết
bàn tay xinh trong nắng bầu trời
đếm giọt thời gian
soi trong mắt thấy đời yêu vạn tuổi
bình minh gian dối
gió như đùa
mưa giăng hàng đời thêm lầy lội
nỗi buồn lữ thứ
trăng quê hương mà thiếu tình thương
nuôi cho lớn những giấc mơ điên dại
sợ hãi
tim người tha thứ
bàn tay đưa đón
trời vào thu

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh đồng
giếng nước bóng đa
nhịp không gian tĩnh động ba bốn tình
tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

bình minh gian dối
gió như đùa
mưa giăng hàng đời thêm lầy lội.lạ ,thích!

Nặc danh nói...

bàn tay đưa đón
trời vào thu,gợi ,thích!

Đăng nhận xét