niềm đau dưới mộ

dưới mộ
niềm đau muôn thuở
tình xưa ai sẽ nguyện cầu
nắng buổi chiều
linh hồn phiêu bạt
chân chồn chân muôn dốc cheo leo
tuổi già
xồng xộc mái đầu sương tuyết
ý thơ
khôn khéo bàn tay cự tuyệt
ngủ ngoan trong nắng buổi chiều
đời chìm đắm giấc vui khôn dại
sợ hãi
mắt buồn hơn sao
hàng mi thánh thiện
trên vai gầy sót lại nắng liêu xiêu
tóc buổi tối cuốn trôi hàng liễu

sông vắng
bàng bạc trường giang
ngủ ngoan ôm góc chiều thơ dại
cuối đời
tình yêu tê tái
đau đáu nỗi niềm giục cơn tình phai
thiên di ân ái mùa biển động
khi em đến
người nằm dưới mộ
trăm năm cô đơn
đắp trăng gối đêm trường
vũ trụ nhạt nhòa mây hóa khăn tang
hồn heo hắt nấc lên ngàn tinh tú
đêm rửa tội
trăng bạc màu tức tưởi
nước sông trôi
vũng tối
chìm đời

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ ngoan trong nắng buổi chiều
đời chìm đắm giấc vui khôn dại,mê!

Nặc danh nói...

trên vai gầy sót lại nắng liêu xiêu
tóc buổi tối cuốn trôi hàng liễu,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

ngủ ngoan ôm góc chiều thơ dại,tuyệt ,gợi!

Nặc danh nói...

đêm rửa tội
trăng bạc màu tức tưởi
nước sông trôi
vũng tối
chìm đời,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét