giật mình

chiều tím
mảnh hồn hoa
bên song ngọn gió như là xôn xao
thanh tân
trôi mộng trên cầu
hoa thơm bướm lượn như sầu gặp mưa
lỡ hẹn
lao xao miền quá khứ
nghìn thơm quả chín nắng vàng nhớ mong
hiền lành chất nặng việc đời
nhỏ to gió lạnh lệ vương mi buồn
thơm chín
quả lo âu
thanh bần
trôi xuân mộng
sớm khuya công việc hẹn hò
chiêm bao không mộng lao đao chuyện tình
tuổi thần kinh
một mình giận sóng
ơn nghĩa đời biết để nhường ai
dạo bước cô liêu đêm thoáng gặp
bùn đen sầu tủi giấc Liêu Trai
hờ hững
lá rụng nơi đầu bến
giấc mơ gió cuốn kỷ niệm sầu
phải chi ngày tháng ta đừng hẹn
gió qua cầu đâu tiễn mùa thu
quá khứ
cánh bèo trôi trước mặt
thác ghềnh
giật mình buổi cầu kinh
không gian vỡ
thiên đường mở cửa
Chúa đứng chờ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thanh tân
trôi mộng trên cầu
hoa thơm bướm lượn như sầu gặp mưa,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

dạo bước cô liêu đêm thoáng gặp
bùn đen sầu tủi giấc Liêu Trai,hãi!

Nặc danh nói...

phải chi ngày tháng ta đừng hẹn
gió qua cầu đâu tiễn mùa thu,thích!

Nặc danh nói...

không gian vỡ
thiên đường mở cửa
Chúa đứng chờ,sướng!

Đăng nhận xét